jimmydang
[♣]Thành Viên CLB
Những thứ mà mình muốn nói ở đây chính là " Nguồn tài sản vô hình " bạn đang sở hữu nhưng đôi lúc lãi lãng quên.
" Nguồn tài sản vô hình" bao gồm:
" Nguồn tài sản vô hình" bao gồm:
+ Niềm vui của tôi chính là giúp mọi người có được niềm vui, tôi chỉ ăn những gì cần thiết cho việc duy trì sức khỏe của cơ thể
+ Tôi không hận thù người khác không đố kị với mọi người
+ Tôi yêu tất cả nhân loại hơn thế tôi còn tôn trọng họ
+ Tôi cố gắng làm những việc mình thích trong khuôn khổ đạo đức và có lợi cho người vì thế tôi không cảm thấy nhàm chán.
+ Tôi không hận thù người khác không đố kị với mọi người
+ Tôi yêu tất cả nhân loại hơn thế tôi còn tôn trọng họ
+ Tôi cố gắng làm những việc mình thích trong khuôn khổ đạo đức và có lợi cho người vì thế tôi không cảm thấy nhàm chán.
+ Tôi cầu nguyện mỗi ngày, không cầu mình thêm giàu có mà cầu mình có thêm trí tuệ và tôi có thể sử dụng nguồn tài sản hiện có một cách ích.
+ Tôi không nịnh bợ tâng bốc người khác và cũng không vì bất cứ lí do gì trách mắng nhục mạ người khác.
+ Tôi không mong sẽ có người giúp mình chỉ minh sẽ có người cùng mình hưởng Thành Công, Hạnh Phúc với mình.
+ Nguồn tài nguyên vô hạn và động lực chính của tôi chính là niềm vui.
+ Tôi quan sát và nuôi dưỡng những thói quen tuân theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên để tích lũy sự giàu có hiện nay.
Những điều trên đây là những thứ bạn nên có trong cuộc hành trình của bản thân.
Good Luck!
+ Tôi không nịnh bợ tâng bốc người khác và cũng không vì bất cứ lí do gì trách mắng nhục mạ người khác.
+ Tôi không mong sẽ có người giúp mình chỉ minh sẽ có người cùng mình hưởng Thành Công, Hạnh Phúc với mình.
+ Nguồn tài nguyên vô hạn và động lực chính của tôi chính là niềm vui.
+ Tôi quan sát và nuôi dưỡng những thói quen tuân theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên để tích lũy sự giàu có hiện nay.
Những điều trên đây là những thứ bạn nên có trong cuộc hành trình của bản thân.
Good Luck!