HiHi, Mình thấy Trái Tim và Lý Trí là hai phần không thể thiếu trong một con người. Theo mình, Khi chúng ta quyết định vấn đề gì thì nên sử dụng cả hai và tùy từng trường hợp mà chúng ta nên sử dụng cái nào nhiều hơn. Lý trí là cái mà mình sẽ dùng để xác định sự việc đó thế nào là đúng, thế nào là sai và mình sẽ chọn hướng giải quyết đúng đắn nhất. Còn về tình cảm thì chúng ta nên sử dụng khéo léo và linh hoạt, đôi khi sự việc mình làm cho là đúng nhưng chưa chắc đã hợp với tình, nhưng có những việc mình làm chưa đúng với lý trí nhưng nó lại mang tính chất của tình cảm, tình người trong đó. Mình có thể lấy 1 ví dụ: Trong thời kì phong kiến, thậm chí ngay cả trong thời kì chiến tranh chống P, Mỹ. quân giặc gây bai nhiêu tội ác cho dân tộc ta, nhân dân ta và khi chúng ta giành thắng lợi được những kẻ thù kia đáng lẽ sẽ phải sử tội chết ( và đó là điều đáng làm) nhưng với tình cảm, Tình ng chúng ta vẫn tha chết cho chúng.
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải biết phối hợp một cách hài hòa nhất để cuộc sống chúng ta luôn có niềm vui bên cạnh, và đó luôn là cái đích cho chúng ta hướng đến.
hihi. Với mình nhiều khi mình vẫn quyết định dựa trên tình cảm nhiều hơn. và mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể hài hòa được hai yếu tố đó, và các bạn cũng vậy nhé. ^^