benny
Thanh viên kỳ cựu
Lời nói là một phương tiện được sử dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày.Nó là món quà quý báu mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Vậy mà đôi khi, ta lại quá tiết kiệm lời nói khi cần thiết.
Tiết kiệm lời thắc mắc, bạn sẽ không học được những kinh nghiệm quý báu
Tiết kiệm lời phát biểu, bạn sẽ không thể đóng góp cho đời
Tiết kiệm lời cảm ơn, bạn sẽ mất dần những đôi tay giúp đỡ
Tiết kiệm lời xin lỗi, bạn sẽ đánh mất những tình cảm đáng quý
Tiết kiệm lời cầu khiến, bạn sẽ không thể thực hiện mục đích của mình
Tiết kiệm lời chúc mừng, bạn sẽ mất đi một cơ hội chia sẻ niềm vui
Tiết kiệm lời an ủi, có thể bạn sẽ không được lắng nghe những khi buồn
Tiết kiệm một lời khen, bạn đánh mất một lần được đề cao
Tiết kiệm một lời góp ý, bạn sẽ không nghe được sự đánh giá từ bạn bè,
Tiết kiệm một lời làm quen, bạn sẽ mất đi một người bạn
Tiết kiệm một lời tỏ tình, bạn sẽ đánh mất người bạn đời quý báu...
Hãy biết dùng lời nói khi cần, bạn nhé!
Thư viện trường ben có hai chiếc máy tính để học sinh vào lấy tài liệu khi cần.Thế nhưng không phải ai cũng vào sử dụng với đúng mụch đích như vậy, họ thường vào truy cập Internet, chơi game, chat để giết thời gian. Những học sinh khác cần dùng máy để làm bài thuyết trình thấy vậy, rất ấm ức nhưng không biết làm sao. Họ bu quanh anh chàng đang dùng máy, kê ghế ngồi cạnh, gõ bàn gõ ghế lung tung, và nhìn chàng ta với ánh mắt..không thiện cảm cho lắm.Nhưng anh chàng kia thấy vậy giả vờ không hiểu và cứ thế tiếp tục chơi. Thật nực cười vì đáng lẽ ra họ chỉ cần nói vài câu lịch sự với lí do chính đáng thì sẽ được nhận máy, đâu cần phải tỏ vẻ "Ta sẽ ăn thua đủ tới cùng" thế kia!
Tiết kiệm lời thắc mắc, bạn sẽ không học được những kinh nghiệm quý báu
Tiết kiệm lời phát biểu, bạn sẽ không thể đóng góp cho đời
Tiết kiệm lời cảm ơn, bạn sẽ mất dần những đôi tay giúp đỡ
Tiết kiệm lời xin lỗi, bạn sẽ đánh mất những tình cảm đáng quý
Tiết kiệm lời cầu khiến, bạn sẽ không thể thực hiện mục đích của mình
Tiết kiệm lời chúc mừng, bạn sẽ mất đi một cơ hội chia sẻ niềm vui
Tiết kiệm lời an ủi, có thể bạn sẽ không được lắng nghe những khi buồn
Tiết kiệm một lời khen, bạn đánh mất một lần được đề cao
Tiết kiệm một lời góp ý, bạn sẽ không nghe được sự đánh giá từ bạn bè,
Tiết kiệm một lời làm quen, bạn sẽ mất đi một người bạn
Tiết kiệm một lời tỏ tình, bạn sẽ đánh mất người bạn đời quý báu...
Hãy biết dùng lời nói khi cần, bạn nhé!