benny
Thanh viên kỳ cựu
Sống trên đời, ai cũng phải sống chung cùng tập thể,cộng đồng...
Khi đó, ta có hai cách ứng vớii mọi người xung quanh:
Sống hòa đồng: Bạn sống thật bình thường, thật gần gũi và có thể đôi khi sẽ dễ dãi nữa. Bạn luôn tạo ra những nét tương đồng với mọi người xung quanh. Bạn tham gia tất cả hoạt động của tập thể nhưng chỉ ở mức "như bao người khác". Và, điều chắc chắn bạn nhậnđược là sự yêu thương từ phía mọi người, nhưng có điều, néu bạn vắng mặt một thời gian thì rất dễ rơi vào trong quên lãng và không ai nhớ đến bạn nữa.
Sống nổi bật: Bạn luôn tham gia thât nhiệt tình, thật tích cực, bằng ngọn lửa của cả con tim mình. Bạn luôn hoạt động ở trên mức người thường một chút, dám chấp nhận làm những việc mà người khác từ chối hoặc không dám làm. Điều này sẽ giúp bạn ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người, nhưng nó lại giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nếu bạn làm tốt, mọi người sẽ rất cảm kích nhưng ít nhiều cũng có một số người ganh tị hoặc vì lí do nào đó không có thiện cảm với bạn. Còn nếu bạn làm hỏng việc thì có thể dù ít nhiều cũng sẽ phải nhận những ánh mắt chê trách và bị hất ra khỏi cuộc chơi...
Vậy, chúng ta nên sống như thế nào cho phải? :nghivan:
Riêng ý kiến của benny thì:
Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn cả đời le lói giữa màn đêm
Còn [you] thì sao? :dacy:
Khi đó, ta có hai cách ứng vớii mọi người xung quanh:
Sống hòa đồng: Bạn sống thật bình thường, thật gần gũi và có thể đôi khi sẽ dễ dãi nữa. Bạn luôn tạo ra những nét tương đồng với mọi người xung quanh. Bạn tham gia tất cả hoạt động của tập thể nhưng chỉ ở mức "như bao người khác". Và, điều chắc chắn bạn nhậnđược là sự yêu thương từ phía mọi người, nhưng có điều, néu bạn vắng mặt một thời gian thì rất dễ rơi vào trong quên lãng và không ai nhớ đến bạn nữa.
Sống nổi bật: Bạn luôn tham gia thât nhiệt tình, thật tích cực, bằng ngọn lửa của cả con tim mình. Bạn luôn hoạt động ở trên mức người thường một chút, dám chấp nhận làm những việc mà người khác từ chối hoặc không dám làm. Điều này sẽ giúp bạn ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người, nhưng nó lại giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nếu bạn làm tốt, mọi người sẽ rất cảm kích nhưng ít nhiều cũng có một số người ganh tị hoặc vì lí do nào đó không có thiện cảm với bạn. Còn nếu bạn làm hỏng việc thì có thể dù ít nhiều cũng sẽ phải nhận những ánh mắt chê trách và bị hất ra khỏi cuộc chơi...
Vậy, chúng ta nên sống như thế nào cho phải? :nghivan:
Riêng ý kiến của benny thì:
Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn cả đời le lói giữa màn đêm
Còn [you] thì sao? :dacy: