Người mình tiếp xúc đầu tiên trong CLB là anh; một người anh rất nhiệt tình, chững chạc. Anh động viên mình tham gia cuộc thi Ấn tượng nickname, nhờ thế mà anh chị em biết đến lapdong; anh thuyết phục mình tham gia offline sinh nhật CLB, nhờ thế mà mình được tiếp xúc và gắn bó với CLB cho đến nay. Ngày hôm ấy, lạ lẫm; anh luôn nhắc nhở "vào chơi với mọi người đi em"; nếu như ngày hôm đó không có anh, không có Hiền; không có chị Hải, không có Như... cũng không chắc mình gắn bó với CLB đến lúc này.
Anh giúp mình liên hệ với đội công tác xã hội. Ngày hôm đó, thật bất ngờ vì đi cùng đội với anh. Hai anh em đều lần đầu tiên đến đó, vui... vì có một người quen duy nhất là anh...
Hôm nay, anh đã quyết định ngưng hoạt động trên diễn đàn, từ đây, KNSO thiếu một S-Mod nhiệt tình, năng nổ....
Chúc anh luôn thành công trong công việc, cuộc sống! Khi thấy bộn bề và cần chia sẽ hãy trở về với KNSO, em tin rằng sẽ không còn mệt mỏi nữa. KNSO sẽ cho anh biết anh đã từng nhiệt huyết thế nào; khi mở topic này ra, anh sẽ biết anh chị em yêu quý anh như thế nào...
Anh mãi là người anh trai tốt của lapdong!