mình nghĩ sướng hay khổ đều do cảm nhận riêng của mỗi người thôi cho nên trước hết mình tôn trọng cảm nhận và thế giới quan của bạn, mình thì nghĩ rằng dù là sinh viên VN hay nước ngoài thì đều có cái sướng cái khổ, đừng mãi nên đi so sánh với nước bạn, trước hết hãy nhìn vào chúng ta nè, chúng ta đã làm được những gì cho đất nước mà lại dám đòi hỏi những điều kiện như thế. Trong tất cả khả năng Nhà nước cũng đã cố gắng hết sức rồi đấy thôi. So với những nước nghèo khổ hơn thì sinh viên mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Đừng mãi chỉ nhìn lên như thế chứ ^^ Với lại mình nghĩ bây giờ là nền kinh tế tri thức, người ta không đánh giá qua cách thức, tiện nghi đâu, người ta đánh giá qua cái đầu, qua tư duy, qua tri thức cơ và nếu như thế thì sinh viên VN cũng không hề thua sinh viên của các nước bạn.Cuộc sống trong tay chúng ta, hành động thay đổi điều đó đi ^^