ivenle
Thanh viên kỳ cựu
Hai tiếng rất đỗi quen thuộc với chúng ta! Hai tiếng mà chúng ta luôn quan tâm! Cũng chính hai tiếng này đã làm cho chúng ta phải bật khóc và chính nó cũng có thể làm chúng ta cười. Nhưng thật ra chúng ta vẫn chưa có định nghĩa chính xác nào về tình yêu cả !
Cách đây vài năm, với tôi tình yêu có một ý nghĩa hoàn khác. Đó là một cảm giác rất kì diệu, nó khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn, cứ như trong một bộ phim vậy: bạn yêu một nguoi, gặp một ít trắc trở ở đoạn giữa phim và rồi cuối cùng vẫn có một kết thúc có hậu. Nhưng, các bạn của tôi ơi, chắc chắn cuộc sống không phải là một bộ phim hay một buổi hoà nhạc đâu !
Tình yêu không chỉ đơn thuần là yêu thương một hay hai người nào đó. Tình yêu chính là cách mà tất cả chúng ta yêu thương lẫn nhau, như những người trong một gia đình: chúng ta phải biết cách chăm sóc, quan tâm đến nhau. Trong gia đình ta còn có nhiều anh chị em và những người thân khác; ngoài gia đình chúng ta lại có bạn bè ở khắp nơi, chúng ta phải yêu quí tất cả mọi người và biết cách san sẻ tình yêu cho mọi người.
Có vài nhân tố khiến giá trị của tình yêu bị giảm đi: đó là những người bị chôn vùi trong niềm kiêu hãnh về bản thân, trong sự kiêu căng, tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Những người này - họ không thể nào biết trân trọng tình yêu vì họ không bao giờ biết cách quan tâm đến một ai khác cả ngoài bản thân họ cả.
Ví dụ như, khi thành công trong cuộc sống, một vài người sẽ quên mất đi cách yêu thương người khác và quên cả định nghĩa thế nào là tình yêu. Có những người thành đạt khác lại luôn thô lỗ cộc cằn với những người thấp cổ bé họng hơn mình. Đây chính là sự thiếu tôn trọng trong tình yêu!
Có những người lại quá chú trọng đến vẻ bề ngoài hay là những lời nói hoa mỹ. Họ đề cao lối sống chuộng hình thức hào nhoáng bên ngoài. Đôi khi cách sống như vậy cũng là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng tình yêu.
Một người bạn của tôi bảo rằng anh ấy chỉ yêu quý công việc mà thôi. Cũng đúng đấy chứ! Công việc chính là trách nhiệm, và trách nhiệm thì không chỉ đơn thuần là việc kiếm tiền mà còn phải thể hiện được bản chất "người" trong việc kiếm tiền ấy nữa.
Trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta là phải "dạy" hai tiếng "yêu thương" cho những người không biết trân trọng tình yêu. Chúng ta hãy yêu thương họ mà không hề tính toán, và như thế tôi tin chắc rằng điều này rồi sẽ khiến họ yêu qúi bạn thôi, giống như cách mà cả thế giới này đã yêu thương họ.
Bây giờ thì tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau trong tình yêu rồi. Đối với nhiều người, tình yêu bắt đầu bằng tình bạn và dần tiến ra đại dương bao la của tình yêu, cứ tiếp tục như thế - không bao giờ dừng. Đôi khi, tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi lại kết thúc bằng tình bạn. Không có gì đáng buồn cả ! Có lẽ đó chỉ là một phán quyết của cuôc sống mà thôi. Trường hợp này cũng không có nghĩa là tình yêu đã cạn kiệt !
Einstein đã từng nói: "TÌNH YÊU không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển tử dạng này sang dạng khác, cũng giống như năng lượng vậy!"
Vì thế, tôi rất yêu các bạn và tôi yêu các bạn rất nhiều, thật đấy !
:mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi:
Cách đây vài năm, với tôi tình yêu có một ý nghĩa hoàn khác. Đó là một cảm giác rất kì diệu, nó khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn, cứ như trong một bộ phim vậy: bạn yêu một nguoi, gặp một ít trắc trở ở đoạn giữa phim và rồi cuối cùng vẫn có một kết thúc có hậu. Nhưng, các bạn của tôi ơi, chắc chắn cuộc sống không phải là một bộ phim hay một buổi hoà nhạc đâu !
Tình yêu không chỉ đơn thuần là yêu thương một hay hai người nào đó. Tình yêu chính là cách mà tất cả chúng ta yêu thương lẫn nhau, như những người trong một gia đình: chúng ta phải biết cách chăm sóc, quan tâm đến nhau. Trong gia đình ta còn có nhiều anh chị em và những người thân khác; ngoài gia đình chúng ta lại có bạn bè ở khắp nơi, chúng ta phải yêu quí tất cả mọi người và biết cách san sẻ tình yêu cho mọi người.
Có vài nhân tố khiến giá trị của tình yêu bị giảm đi: đó là những người bị chôn vùi trong niềm kiêu hãnh về bản thân, trong sự kiêu căng, tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Những người này - họ không thể nào biết trân trọng tình yêu vì họ không bao giờ biết cách quan tâm đến một ai khác cả ngoài bản thân họ cả.
Ví dụ như, khi thành công trong cuộc sống, một vài người sẽ quên mất đi cách yêu thương người khác và quên cả định nghĩa thế nào là tình yêu. Có những người thành đạt khác lại luôn thô lỗ cộc cằn với những người thấp cổ bé họng hơn mình. Đây chính là sự thiếu tôn trọng trong tình yêu!
Có những người lại quá chú trọng đến vẻ bề ngoài hay là những lời nói hoa mỹ. Họ đề cao lối sống chuộng hình thức hào nhoáng bên ngoài. Đôi khi cách sống như vậy cũng là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng tình yêu.
Một người bạn của tôi bảo rằng anh ấy chỉ yêu quý công việc mà thôi. Cũng đúng đấy chứ! Công việc chính là trách nhiệm, và trách nhiệm thì không chỉ đơn thuần là việc kiếm tiền mà còn phải thể hiện được bản chất "người" trong việc kiếm tiền ấy nữa.
Trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta là phải "dạy" hai tiếng "yêu thương" cho những người không biết trân trọng tình yêu. Chúng ta hãy yêu thương họ mà không hề tính toán, và như thế tôi tin chắc rằng điều này rồi sẽ khiến họ yêu qúi bạn thôi, giống như cách mà cả thế giới này đã yêu thương họ.
Bây giờ thì tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau trong tình yêu rồi. Đối với nhiều người, tình yêu bắt đầu bằng tình bạn và dần tiến ra đại dương bao la của tình yêu, cứ tiếp tục như thế - không bao giờ dừng. Đôi khi, tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi lại kết thúc bằng tình bạn. Không có gì đáng buồn cả ! Có lẽ đó chỉ là một phán quyết của cuôc sống mà thôi. Trường hợp này cũng không có nghĩa là tình yêu đã cạn kiệt !
Einstein đã từng nói: "TÌNH YÊU không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển tử dạng này sang dạng khác, cũng giống như năng lượng vậy!"
Vì thế, tôi rất yêu các bạn và tôi yêu các bạn rất nhiều, thật đấy !
:mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi: