peti_xinhxan
Thanh viên kỳ cựu
Tuấn sau là nghỉ hè rồi. Nghỉ hè muộn quá. Cảm giác đc nghỉ hè giống như hồi xưa ở VN vậy. Rạo rực, háo hức...
Phone về cho Mummy và Daddy. Khoe thành tích học tập, Khoe những người bạn mới. Và xin phép đc trở về nước chơi dăm ba bữa.
Vậy mà...
Mm và Dd chắc quên con nhóc tý này rồi. Mm và Dd đã ko nhớ 1 chút gì về nó rồi....
Mm bảo ở lại chơi với Gì, Dd bảo đi học thêm đi.
Ôi!
Mm và Dd có biết là nhóc tý con buồn lắm ko. Ko nói lên lời, con đã gác máy mà ko kịp chào 1 tiếng.
Lần đầu tiên con cư xử như 1 đứa dở hơi...
Con xin lỗi Mm và Dd nhiều lắm.
Mm và Dd ơi!
Con nhớ Mm và Dd lắm...
Muốn đc về bên cạnh Mm và Dd, đc ôm thật chặt Mm và Dd, đc vỗ vào cái bụng phệ của Dd, đc cùng Mm lang thang khắp chợ và cả 2 mẹ con cùng ăn hàng giữa phố chợ...
11 tháng xa nhà rồi mà...
Ôi... Con nhớ bạn bè nữa chứ. Những con nhóc mà đã cùng con thu chìa khóa xe của Dd, để Dd không đc đi Ctác trong ngày 8/3/2007 và để rồi bị Dd mắng cho 1 trận te tua...
Con muốn về VN, tắm biển Nha Trang.
Muốn vào SG gặp gỡ những người bạn mới quen...
Thế mà. Giờ đã hết rồi.
Ngày mai tiễn mấy đứa bạn lên máy bay, mấy đứa thu xếp hành lý, cười nói xôm tụ còn mình thì ngồi viết Blog. Ôi, tự nhiên mình thấy buồn và bất công quá. Hức
Dd đã giận mình lắm khi mấy hôm nay ko chịu nghe máy.
Mm nhắn tin bảo tùy con thích làm gì thì làm.
Hix. Thôi. Đành phải hẹn Việt Nam 1 ngày khác vậy.
P/s: Nhớ Việt Nam lắm Mm và Dd à...
Phone về cho Mummy và Daddy. Khoe thành tích học tập, Khoe những người bạn mới. Và xin phép đc trở về nước chơi dăm ba bữa.
Vậy mà...
Mm và Dd chắc quên con nhóc tý này rồi. Mm và Dd đã ko nhớ 1 chút gì về nó rồi....
Mm bảo ở lại chơi với Gì, Dd bảo đi học thêm đi.
Ôi!
Mm và Dd có biết là nhóc tý con buồn lắm ko. Ko nói lên lời, con đã gác máy mà ko kịp chào 1 tiếng.
Lần đầu tiên con cư xử như 1 đứa dở hơi...
Con xin lỗi Mm và Dd nhiều lắm.
Mm và Dd ơi!
Con nhớ Mm và Dd lắm...
Muốn đc về bên cạnh Mm và Dd, đc ôm thật chặt Mm và Dd, đc vỗ vào cái bụng phệ của Dd, đc cùng Mm lang thang khắp chợ và cả 2 mẹ con cùng ăn hàng giữa phố chợ...
11 tháng xa nhà rồi mà...
Ôi... Con nhớ bạn bè nữa chứ. Những con nhóc mà đã cùng con thu chìa khóa xe của Dd, để Dd không đc đi Ctác trong ngày 8/3/2007 và để rồi bị Dd mắng cho 1 trận te tua...
Con muốn về VN, tắm biển Nha Trang.
Muốn vào SG gặp gỡ những người bạn mới quen...
Thế mà. Giờ đã hết rồi.
Ngày mai tiễn mấy đứa bạn lên máy bay, mấy đứa thu xếp hành lý, cười nói xôm tụ còn mình thì ngồi viết Blog. Ôi, tự nhiên mình thấy buồn và bất công quá. Hức
Dd đã giận mình lắm khi mấy hôm nay ko chịu nghe máy.
Mm nhắn tin bảo tùy con thích làm gì thì làm.
Hix. Thôi. Đành phải hẹn Việt Nam 1 ngày khác vậy.
P/s: Nhớ Việt Nam lắm Mm và Dd à...